Vợ "nóng bỏng", chồng "lạnh lùng"
Chị Linh ở Cầu Giấy, Hà Nội, gần 40 tuổi nhưng thường khiến chồng xấu hổ vì phong cách ăn mặc hở hang, như quần đùi ngắn và áo lòi rốn. Gia đình nhiều lần phê phán và khuyên chị nên thay đổi để làm gương cho con cháu. Tuy vậy, chị càng bị góp ý thì càng nổi loạn hơn trong cách ăn mặc. Chị vốn có vóc dáng xinh xắn và luôn chăm chút cho nhan sắc, vì sợ mình sẽ già đi. Chị không ngại mặc những bộ đồ nổi bật, miễn là trông thu hút, thậm chí đi làm còn mặc váy ngắn khiến người khác dễ dàng nhìn thấy.
Anh Chiến thở dài khi phàn nàn về trang phục của vợ, cho rằng cô ấy chỉ mặc áo mỏng hoặc cổ trễ, luôn khoe vòng 1. Dù đã lớn tuổi, cô vẫn tự tin diện những bộ quần ngắn, bất chấp lời chê bai. Anh từng nhờ con gái góp ý, nhưng cuối cùng cô bé cũng bị mẹ “lây” phong cách. Anh Chiến càng lo lắng hơn khi cả vợ và con gái đều ăn mặc táo bạo. Tương tự, anh Thạch ở Hai Bà Trưng cũng phải vật lộn để chỉnh trang phục cho vợ mỗi sáng trước khi đi làm.
Anh Thạch chia sẻ rằng anh thường phải nghĩ ra nhiều cách để vợ không diện những bộ đồ quá hở hang ra ngoài. Công ty vợ cho phép ăn mặc thoải mái, nhưng cô thường chọn những trang phục rất ngắn và mỏng manh. Anh từng phải "đổ oan" cho con để ngăn vợ mặc bộ váy ngắn đã chuẩn bị từ đêm hôm trước. Có lần, anh cũng phải gây cớ để tạo "chiến tranh" giữa hai vợ chồng, buộc vợ phải ra ngoài với trang phục tạm chấp nhận. Anh ngượng ngùng khi nói rằng vợ luôn chọn những bộ đồ khiến người khác khó chịu, đến cả khách nam đến nhà cũng thấy không thoải mái. Họ đã nhiều lần cãi vã chỉ vì lý do vợ ăn mặc quá phản cảm, và anh đã cố gắng để vợ thay đổi phong cách.
Khi anh nói nhiều, chị lại càng cố tình trêu ngươi với trang phục mát mẻ. Đặc biệt, khi mời sếp đến nhà, vợ anh mặc đồ kiệm vải, khiến sếp phải thẳng thừng nói: “Tôi không hiểu cô nhà chú nghĩ gì!” Anh chỉ muốn chui xuống đất. Thấy vợ chuẩn bị đi với bộ váy ngắn, anh quát lớn yêu cầu chị thay đồ, nhưng chị phản ứng bằng cách chỉ vào màn hình tivi hiện các người mẫu bikini và nói: “Kia mới gọi là hở kìa!”. Nói xong, chị bỏ đi, để anh chán nản lắc đầu.
Anh nói không hiểu chị học phong cách thời trang ở đâu mà ngoài việc dán mi mắt giả, kẻ viền mắt đen, môi đỏ chót, chị còn sắm những bộ đồ hở hang, mát mẻ. Mặc dù cơ quan có quy định nghiêm ngặt về trang phục, nhưng sau giờ làm, chị lại diện những bộ đồ sexy khiến đồng nghiệp ngạc nhiên. Áo của chị thường xẻ ngực sâu, trong suốt hoặc cắt cúp hở hang. Anh Văn chia sẻ, có hôm muốn rủ vợ dạo phố nhưng lại ngại với kiểu áo hở lưng và dây áo lót lòi ra. Anh đau đầu vì vợ thích mặc "mát mẻ".


Source: https://afamily.vn/vo-sieu-mat-chong-nong-mat-2013082004376314.chn